|
Home |
Ban Tin Song Nguyen |
Truong Noi Dung |
Tu Sach Nhìn lại THỜI PHÔI THAI của CHƯƠNG TRÌNH THĂNG TIẾN HÔN NHÂN GIA ÐÌNH Sn Nguyễn Văn Nhuệ & Thu Nhi Cách đây 6 năm, nhiều Anh Chị từ các nơi phấn khởi trở về Nam Cali tham dự Ðại Hội thế giới kỳ I, mừng Chương Trình Thăng Tiến Hôn Nhân Gia Ðình (=CTTTH NGÐ) được tròn 10 tuổi, đồng thời cùng quyết tâm nắm tay nhau vun xới, nuôi dưỡng Chương Trình (=CT) sao cho mỗi ngày sống mạnh và sống mãi. Năm 2003 này, lại một lần nữa, các Cha Linh Nguyền và nhiều cặp Song Nguyền từ khắp nơi nô nức tới thủ đô tỵ nạn tham dự Ðại Hội Song Nguyền Thế Giới kỳ II để mừng CTTTHNGÐ được 16 tuổi. Ôi ! đẹp tuyệt vời tuổi 16, tuổi tràn đầy sinh lực, dồi dào sức sống. Ðiểm đặc biệt là Ðại Hội này mang chủ đề thật hấp dẫn, đó là : HIỆP NHẤT THẮP SÁNG YÊU THƯƠNG.Nhân dịp này, AC Chủ Nguyền Trung Ương Phạm Văn Quyết & Ðiệp nói với Nhuệ Nhi : "Anh Chị ơi ! Ðại Hội kỳ II này có một sự kiện rất độc đáo, đó là : Khóa đầu tiên được diễn ra vào cuối tuần 13, 14 và 15 tháng 6 năm 1987. Ðại Hội năm nay cũng xẩy ra vào cuối tuần 13, 14, và 15 tháng 6, em thấy một sự trùng hợp rất lạ lùng và đặc biệt. Nói đến thời gian phôi thai của CT thì em hoàn toàn không biết gì. Vì thế, bản thân em hiện tại rất muốn được biết và em nghĩ có thể nhiều anh chị cũng muốn biết mọi diễn tiến thăng trầm của CT trong thời gian phôi thai. Em nghĩ, người thấu rõ chỉ có anh chị. Vậy, nếu có thể được, em xin AC dành thời giờ viết cho chúng em để đăng vào cuốn Ðặc San phát hành vào Ðại Hội này." Nhờ AC Chủ Nguyền Trung Ương cho biết sự trùng hợp đặc biệt này làm cho Nhuệ Nhi rất cảm động và có cảm nghĩ : chính Thiên Chúa đã an bài để có sự trùng hợp hy hữu có một không hai này. Vì thế, trong niềm xúc động Nhuệ Nhi đã thưa "XIN VÂNG", mặc dầu rất bận rộn. Khi nhận viết thì hồ hỡi lắm, nhưng thực tế là chính bây giờ cầm bút để viết thì Nhuệ Nhi rất e ngại, nửa muốn viết, nửa không muốn, lý do khi viết ra sự thật rất dễ bị hiểu lầm. Vì sự thật đó lại bắt buộc phải nói về mình, đó là điều Nhuệ Nhi không muốn. Nhuệ Nhi nói với nhau : "Phải chi có ai viết dùm mình thì tốt hơn." Nhưng ý nghĩ này không lối thoát, vì có ai biết rõ đâu mà viết. Ðang băn khoăn không biết tính sao thì chợt trong đầu nhớ lại lời bất hủ của Chị Thánh Tiến Sĩ Têrêsa Hài Ðồng Giêsu: "Khiêm nhường là sự thật". Lời của Chị Thánh đã giúp Nhuệ Nhi có can đảm, phấn khởi để viết, và viết với tinh thần của Chị Thánh Têrêsa . Mùa hè năm 1986, Cha Chu Quang Minh từ San Francisco về gặp Nhuệ Nhi. Ngài chia sẻ nỗi ưu tư về việc tông đồ gia đình mà ngài muốn phục vụ. Ngài nói : "Sau khi hoàn tất bằng tiến sĩ tâm lý, em vẫn đi mở khóa tĩnh tâm gia đình khi được các Cha mời. Nhưng với những khóa tĩnh tâm, mặc dù rất thành công, nhưng sau đó, không có gì nối kết họ, nên lại trở về tình trạng cũ. Do đó rất cần mở thành khóa, để sau đó có người điều động nối kết với các cặp đã tham dự khóa, nhờ vậy có cơ hội tiếp tục hâm nóng, giúp họ giữ được ơn Chúa đã lãnh nhận trong khóa." Ngài nói tiếp : "Vốn liếng của em là bằng Tiến Sĩ Tâm Lý, nhưng lại không có quân, còn vốn liếng của Anh Chị là Ðạo Binh Hồn Nhỏ. Xin Anh Chị hợp tác với em để chúng ta cùng nhau xây dựng các gia đình đang đổ bể quá chừng như Anh Chị đã thấy. Phần nội dung em đảm trách, còn Anh Chị lo phần tổ chức và điều hành." Vâng, lúc đó Nhuệ Nhi đang điều hành Ðạo Binh Hồn Nhỏ tại Miền Nam Cali và một số Tiểu Bang khác với con số trên 1000 hội viên. Với thâm niên 9 năm điều hành Ðạo Binh Hồn Nhỏ , nhờ đó có chút kinh nghiệm về phần điều hành. Một điểm đặc biệt, mặc dầu điều hành một đoàn thể chỉ nhằm vào chiều sâu nội tâm, theo tinh thần thơ ấu thiêng liêng của Chị Thánh Têrêsa HÐG. Nhưng Nhuệ Nhi vẫn từng giúp các gia đình Hồn Nhỏ khi gặp khó khăn, bởi vậy lời chia sẻ của Cha Minh đã làm cho Nhuệ Nhi phải suy nghĩ và cầu nguyện. Sau một thời gian cầu nguyện, xin ý Chúa, Nhuệ Nhi cảm nghiệm thánh ý Chúa muốn Nhuệ Nhi dấn thân vào môi trường tông đồ gia đình. Khi hiểu được thánh ý Chúa, Nhuệ Nhi phấn khởi đáp lại lời mời của Cha Minh. Ngay sau đó, Nhuệ Nhi và Cha Minh chọn ngày tháng để mở Khóa, đồng thời liên lạc với Tòa Giám Mục để giữ chỗ. Muốn giữ được chỗ như ý muốn, thì phải liên lạc với Tòa Giám Mục sớm, khoảng một năm trước. Thế rồi, Nhuệ Nhi viết thư đi cho các Hồn Nhỏ, giải thích cho họ biết về ích lợi của Khóa, và mời họ tham dự Khóa. Nhuệ Nhi chờ thư hồi báo với hy vọng tràn trề. Nhưng, chờ hoài, không được một thư phúc đáp nào ! Khoảng 2 tháng sau, một đợt thư nữa gửi đi. Nhưng, vẫn im lìm! Mấy tháng sau, đợt thư thứ 3 được gửi đi, đồng thời sau đó mấy ngày Nhuệ Nhi đích thân điện thoại cho các cặp thân thiết, hỏi thăm xem có nhận được thư không, tiện thể trực tiếp mời tham dự Khóa. Kết quả được 5 cặp nhận lời mời tham dự Khóa. Với con số khiêm nhượng này quả là quá ít cho một Khóa học, nhưng ít còn hơn không. Thời gian trôi đi thật mau lẹ, nhìn vào lịch, Nhuệ Nhi giật mình vì chỉ còn đúng 3 tháng rưỡi nữa là tới ngày mở Khóa, mà con số vẫn nằm ở 5 cặp. Lúc này đầu óc Nhuệ Nhi làm việc rất nhiều. Việc đầu tiên Nhuệ Nhi viết thư tới Linh Mục đại diện các Linh Mục Việt Nam thuộc Giáo Phận Orange để thông báo cho ngài biết về việc mở Khóa Tĩnh Tâm gia đình cho Ðạo Binh Hồn Nhỏ. Ít ngày sau, LM Ðỗ Thanh Hà, Giám Ðốc Trung Tâm Công Giáo Việt Nam, GP Orange, điện thoại cho hay : "Tôi đã nhận được thư Anh Chị, riêng tôi không có gì trở ngại đâu. Tuy nhiên, thứ hai tới có buổi sinh hoạt của Hội Ðồng Linh Mục, tôi sẽ thông báo cho các ngài về lá thư của anh chị. Tôi chắc các ngài sẽ đồng ý vì việc làm này quá tốt và bổ ích." Nghe ngài nói vậy, Nhuệ Nhi mừng lắm và xúc tiến việc làm thứ hai là dùng mọi cách để có được nhiều cặp tham dự hơn. Ðiện thoại là cách hữu hiệu nhất. Nhà Nhuệ Nhi có 2 đường giây Ðiện Thoại riêng biệt. Ngày đi làm. Tối về, Nhuệ Nhi mỗi người ôm một cái điện thoại, gọi tới các Hồn Nhỏ và các bạn để mời họ đi dự Khóa. Có tối được 2 cặp, có đêm được 3 cặp, nhưng cũng có khi cả 3, 4 ngày liền không được cặp nào. Cứ thế kéo dài khoảng trên một tháng, số cặp nhận lời tham dự leo lên được 17 cặp. Nhuệ Nhi tin tưởng rằng đây là việc Chúa làm. Tạ ơn Chúa và Mẹ vô cùng ! Nhưng niềm vui vừa chợt tới, thì tin buồn cũng theo sau. LM Ðỗ Thanh Hà điện thoại lại : "Anh Chị ơi ! Tôi đã đọc thư Anh Chị trong buổi sinh hoạt với các Linh Mục. nhưng chiều hướng không khả quan. Ða số các ngài không đồng ý. Tôi đã nói dùm anh Chị, nhưng không kết quả. Thôi, Anh Chị thông cảm nhé." Hơi buồn, Nhuệ Nhi tự an ủi : "Ðây là Thánh Giá Chúa ban. Ðó là dấu chỉ tốt." Lúc này chỉ còn 3 tháng nữa là nhập Khóa.. Nhuệ Nhi chuẩn bị mọi sự cho Khoá. Ðây là Khóa đầu tiên. Nhuệ Nhi cảm thấy lúng túng vì chưa có kinh nghiệm tổ chức và điều hành Khóa bao giờ. Ðang phân vân như vậy, thì bất ngờ Ông Chủ tịch Cộng Ðồng Công Giáo Việt Nam, GP Orange, điện thoại lại : "AC Nhuệ Nhi , tôi mới nhận được thư mời tham dự Khóa về gia đình của Nhóm Marriage Encounter. Hai tuần lễ nữa, họ sẽ có Khóa. Khóa bắt đầu từ 6 giờ chiều thứ Sáu tới 6 giờ chiều Chúa Nhật. Ngủ lại đêm. Anh Chị đã thấy, đời sống gia đình ở đây lung lay quá ! Chúng mình phải xúm lại để cứu các gia đình. Vậy, nhân dịp này, chúng tôi mời anh chị cùng tham dự với chúng tôi, mình rủ thêm ít cặp nữa cùng đi. Sau đó về giúp các gia đình Việt Nam trong cộng đồng này." Mừng quá, Nhuệ Nhi nhận lời ngay, thế là 2 cặp chúng tôi phấn khởi ghi danh và kêu gọi thêm bạn bè nữa. Tất cả được 8 cặp. Nhuệ Nhi vui mừng vô cùng vì tin chắc Khóa này sẽ giúp Nhuệ Nhi rất nhiều cho việc tổ chức và điều hành khóa học cho Việt Nam mà Nhuệ Nhi đang chuẩn bị mấy tháng nay. Thấm thoát đã tới ngày khai mạc khóa Marriage Encounter (tạm dịch là Hội Ngộ Phu Thê). 8 cặp chúng tôi cùng tới tham dự chung với những người Mỹ, Mễ và các sắc dân khác. Khóa diễn ra trọn một cuối tuần. Sau khi tham dự khóa này, về phần tổ chức và điều hành khóa, Nhuệ Nhi mang về áp dụng vào khóa học của CTTTHNGÐ được rất nhiều. Sau đó, Nhuệ Nhi tiếp tục tham dự các sinh hoạt ‘hâm nóng’ khoảng 6 tháng để rút kinh nghiệm cho sinh hoạt CTTTHNGÐ sau này. Thế là chỉ còn đúng 2 tháng nữa là tới Khóa căn bản đầu tiên của CTTTH NGÐ, Nhuệ Nhi không chậm trễ được nữa, mà phải cấp tốc dồn toàn lực vào việc tổ chức Khóa. Ðụng tới thực tế mới thấy sao mà nhiều việc phải làm thế, cả trăm thứ việc khác nhau, việc nào cũng cần. Từ việc đạo đức tới việc chuẩn bị cho Khóa, rồi các việc điều hành trong Khóa.v.v... Nhuệ Nhi là người tổ chức, cũng là Khóa viên. Vì thế, Nhuệ Nhi phải hoàn tất 80% công việc trước khi vào Khóa, còn 20% thì vừa dự Khóa vừa thực hiện. 20% này Nhuệ Nhi tin chắc không thể làm một mình, các cặp Khóa Viên sẽ tiếp tay. Nhi không lái được xe, nhưng may mắn có một cặp Khóa Viên ở gần nhà, nên tình nguyện làm tài xế. Cặp dễ thương này chính là AC Phan Hữu Phùng & Nhung. Những ngày tháng chuẩn bị đã qua, ngày thứ Tư trước Khóa, Cha Chu Quang Minh từ San Francisco bay về nhà Nhuệ Nhi. Ngài nhìn vào danh sách thấy con số 17 cặp. Ðối với ngài, có lẽ con số 17 quá ít, cho nên nét mặt ngài rất buồn, ngài buông ra một câu thật vô tình và thiếu thông cảm : "Trước mặt Chúa, Anh Chị phải khiêm nhường mà nhận rằng Anh Chị chưa làm hết mình !" Lời ngài phán ra làm cho Nhuệ Nhi đau đớn vô cùng ! Vì thực ra, Nhuệ Nhi đã làm quá sức mình, làm ngày, làm đêm, làm muốn thở hắt ra, thế mà Cha Minh vẫn không vừa ý, không có một lời cảm thông hoặc an ủi. Nhuệ Nhi cũng đáp lễ Cha Minh bằng những lời hằn học không kém. Tuy nhiên, chỉ ít phút sau, hai bên làm hòa với nhau, rồi quyết tâm nắm tay nhau, dồn toàn lực cho Khóa học đầu tiên này. Chiều Thứ Sáu đã tới như dự định. Các cặp kẻ trước người sau đều đã tới đầy đủ. Cảnh chiều Thứ Sáu khai khóa in sâu mãi trong tâm trí Nhuệ Nhi. Mọi người gặp nhau tay bắt mặt mừng, hỏi thăm nhau tíu tít, cười nói dòn dã như pháo ngày Tết. Nhuệ Nhi xin mỗi cặp phụ giúp với Nhuệ Nhi, ai cũng hồ hởi sẵn sàng tiếp tay, mỗi người một việc, chỉ 30 phút sau, mọi thứ từ xe được chuyển vào vị trí của từng loại. Thí dụ, các vật dụng thuộc phần ẩm thực như đĩa, ly giấy, muỗm, dao, nồi niêu, xoong chảo, nước.v..v...được để trong nhà bếp. Về ẩm thực, các Sơ cho biết Trung Tâm sẽ lo cho Khóa ngày thứ bẩy 3 bữa ăn sáng, trưa, chiều, Chúa Nhật điểm tâm và trưa. Còn chiều Thứ Sáu và các bữa ăn dặm Ban Tổ Chức lo lấy. Biết vậy, Nhuệ Nhi mua 80 ổ bánh mì thịt nguội, và 80 cái bánh bao cho vào tủ lạnh. Chúng tôi đoán đa số sẽ từ sở lái xe thẳng tới địa điểm Khóa chắc chắn cần ăn. 6 giờ chiều, các Khóa Viên ồn ào tới, người đến trước đón tiếp người đến sau, mỗi người một ổ bánh mì thịt nguội ăn cho đỡ đói, còn nước thì uống thả dàn. Ðúng 6 giờ 30, một hồi chuông báo hiệu đã tới giờ vào Khóa. Tất cả 17 cặp cùng đứng xếp hàng và tiến vào Phòng Thuyết Trình (sau này gọi là Phòng Song Nguyền). Tôi cảm nhận một luồng hơi ấm là lạ. Và tự hỏi : "Phải chăng đây là thần khí Chúa Thánh Linh thổi, để mở màn cho Khóa học, dấu chỉ việc Chúa được chúc lành." Mọi cặp an vị. Xướng ngôn viên giới thiệu cha chủ sự, ban tổ chức và khóa viên. Nhuệ Nhi, Trưởng Ban Tỗ Chức, có đôi lời chào mừng Cha chủ sự Chu Quang Minh và khóa viên, đồng thời nói lên ý nghĩa của khóa học. Cha Minh cũng chia sẻ về thao thức của ngài đối với các gia đình. Sau đó, ngài hướng dẫn khóa viên tiến lại gần Chúa Thánh Thần, và rồi đi vào chủ đề tối Thứ Sáu "Cái Hay Ban Ðầu". Với đề tài này, Cha Minh đã thu hút được mọi người. Chúng tôi xả cõi lòng ra để được Chúa Thánh Linh chữa lành. Cha Minh rất khéo léo, tế nhị, dẫn đưa mọi người nhìn vào nội tâm, để nhận ra khuyết điểm của mình, mà trước đây không bao giờ thấy được cái dở của mình, nếu có nhận ra thì cũng tìm cách đổ lỗi cho người phối ngẫu, còn mình luôn vỗ ngực : "Ta đây ngon, tốt, vô tội." Vì kiêu căng đưa mình lên, nên để mất cái hay ban đầu lúc nào mà không biết. Nguyên việc Cha Minh làm cho người nghe nhận ra cái dở của mình, và thấy được cái hay của người phối ngẫu đã tuyệt vời rồi, ngài còn có biệt tài làm cho Khóa Viên chúng tôi được ơn khiêm nhường biết lỗi, và can đảm nhận lỗi, xin lỗi và sửa lỗi chứ không đổ lỗi. Nhờ đó, chúng tôi lấy lại được cái hay ban đầu đã mất. Ðược như vậy là nhờ ơn Chúa Thánh Linh và Thánh Gia đã tác động trong cha Minh, đồng thời, các Ngài cũng làm trong mỗi người chúng tôi. Chính Lời Chúa đã cho chúng tôi một xác tín như thế : "Không có Cha, các con không làm được gì." Ðúng vậy, không có Chúa Thánh Linh, Cha Minh không thể làm mềm lòng những người chai lì, cứng đầu như chúng tôi đâu. Khoảng 11 giờ khuya, mọi người nhận phép lành của Chúa qua cha Minh, rồi về phòng ngủ. Trước khi đi ngủ, mỗi người được một cái bánh bao lạnh (vì không có gì để hâm nóng), hoặc có thể ăn bánh mì nếu không thích bánh bao. Thức ăn lạnh, nhưng ai cũng cảm thấy ngon, một phần vì đói, một phần vì vui quá. Vui hơn nữa, vì có một cô nói lớn : "Quí vị nào ăn bánh mì thịt nguội phải coi chừng đấy, kẻo răng bị lôi ra ngoài hóng gió thì vô duyên lắm đó." Mọi người phá lên cười thật thoải mái. Ðêm Thứ Sáu đã tuyệt vời, nhưng ngày Thứ Bẩy còn tuyệt vời gấp bội. Qua Cha Minh, Chúa Thánh Thần từ từ biến đổi và chiếm hữu chúng tôi lúc nào không hay. Những dòng nước mắt chan hòa, từng cặp tay trong tay trao cho nhau ánh mắt dịu hiền, thay thế tia mắt hằn học bắn lửa vào nhau trước đó. Chúng tôi, mỗi người chồng người vợ trao cho nhau những lời ngọt ngào êm đềm, không phải những lời chua cay, đắng đót bao năm qua vẫn thường tặng cho nhau. Ðặc biệt đêm "Bông Hồng Cảm Thông", qua lời chia sẻ của anh chị em, chúng tôi cảm nhận đã được Chúa Thánh Thần lột xác, nhờ vậy, 2 vợ chồng thông cảm và hiểu nhau hơn, chúng tôi quyết tâm từ nay không làm cho nhau buồn nữa, chỉ làm vui làm đẹp cho nhau, để giúp nhau chu toàn ơn gọi hôn nhân Thiên Chúa đã ưu ái trao ban. Ðêm Bông Hồng Cảm Thông được kết thúc bằng phép lành của Chúa qua tay Cha Minh. Mọi người ra ngoài thưởng thức tiếp bánh mì thịt, hoặc bánh bao. Ăn đi ăn lại vẫn ngần đó thứ, nhưng mọi người vẫn ăn như điên, nói lên tinh thần cảm thông cho người tổ chức. 17 cặp chúng tôi hân hoan trở về phòng ngủ để chấm dứt ngày thứ 2 của Khóa. Chúa Nhật, ngày Song Nguyền Cho Con. Ðúng 8 giờ 30, anh Bảo rung chuông mời mọi người vào phòng Song Nguyền. Ít phút sau, Cha Minh tiến vào, mọi người đón ngài bằng một tràng pháo tay thật dài, thật dòn, nói lên lòng thương mến, kính phục dành cho ngài. Liền sau đó, ngài trình bầy chủ đề : "Giáo Dục Con Cái." Ngài nêu rõ 2 cách giáo dục :
2-Giáo dục con có phương pháp. Sau khi nghe ngài diễn giải tường tận về 2 cách giáo dục con cái, chúng tôi thấy ngay đâu là cách giáo dục phải đón nhận và đâu là cách giáo dục phải tránh, hoặc phải chấm dứt. Cách diễn giải của ngài có tác động thu hút thật lạ lùng, ngài đã đưa chúng tôi vào mê hồn trận, làm cho chúng tôi từ ngạc nhiên này tới ngạc nhiên khác. Chúng tôi nói nhỏ với nhau : "Ngài không sống đời gia đình, không có con mà sao nói đâu trúng đó. Ngài càng nói, chúng mình càng thấy thấm thía và thấy mình có lỗi với con." Những giọt nước mắt hối hận và thương con ào ạt tuôn rơi. Chúng tôi viết trên giấy, đặt dưới chân tượng Mẹ, xin Mẹ giúp đỡ, ban ơn, để sau Khóa trở về nhà quyết tâm sửa đổi và khiêm nhường xin lỗi con. Trong niềm tin yêu, cậy trông đặt trọn vào Mẹ,chúng tôi cùng dâng lên Mẹ bài Thánh Ca : "Dâng Mẹ". Chấm dứt hát, chúng tôi đi thẳng tới nhà cơm, dùng bữa trưa cũng là bữa chót. Cơm trưa xong, chúng tôi thay quần áo đẹp để chụp hình lưu niệm và để chuẩn bị một lễ cưới tập thể. Trong Thánh Lễ có nghi thức lặp lại Lời Thệ Hôn để tái xác quyết thề hứa tiếp tục yêu thương và kính trọng nhau tới cùng. Kết thúc Thánh Lễ cưới trọng thể, 17 cặp chúng tôi xếp hàng xuống Phòng Tiệc CANA. Phòng tiệc được trang trí đơn sơ, nhưng lại mang một ý nghĩa thâm sâu của một tiệc cưới có Chúa và Mẹ giống như tiệc cưới Cana trong Phúc Âm. Tiệc cưới Cana ngày xưa chỉ có một đôi tân hôn, còn tiệc cưới hôm nay có 17 cặp phu thê. Khi các cặp đã đầy đủ trong phòng tiệc Cana với sự hiện diện của cha Minh, để bầu khí được lắng đọng, chúng tôi cùng nhau dâng lên Thiên Chúa bài Thánh Ca "Tán Tụng Hồng Ân". Tiếp theo, Nhuệ đọc bài Kinh Thánh nói về Tiệc Cưới Cana. Nhi dâng lời cầu nguyện bộc phát theo ý nghĩa bài Phúc Âm vừa đọc. Sau đó, chương trình được diễn tiến như chúng ta thấy ngày nay. Khóa đầu tiên này được tổ chức tại Giáo Phận Orange ngày 13,14 và 15 năm 1987, được mệnh danh là Khóa 1 của toàn bộ CTTTHNGÐ. Ðây là hoa trái của Ðạo Binh Hồn Nhỏ, vì Trưởng Ban Tổ Chức và đa số Khóa Viên là Hồn Nhỏ. Khóa 1 TTHNGÐ, về phần nội dung còn rất sơ sài, phần điều hành thì non yếu, nhưng nhờ ơn Thánh Gia và Chúa Thánh Linh phù trợ, nên Khóa rất thành công. Các Khóa viên đi tới đâu ca ngợi tới đó. Anh chị em nói : "Hay lắm ! rất ích lợi cho gia đình, không đi uổng lắm." Những lời đồn thổi đó tới tai các cha, thế là vài tuần sau cha Ðỗ Thanh Hà, Giám Ðốc Trung Tâm Công Giáo Việt Nam, Giáo Phận Orange, thay mặt các cha, điện thoại cho Nhuệ Nhi. Ngài nói : "AC Nhuệ, tôi nghe nói Khóa học tốt đẹp, ích lợi lắm. Vậy, tôi thay mặt các cha chúc mùng anh chị và cha Minh nhé. Khóa tới, chúng tôi sẽ tiếp tay với anh chị, kêu gọi bà con đi tham dự, hy vọng sẽ có đông người hưởng ứng." Nhuệ Nhi mừng quá, thưa với ngài : "Nếu được như vậy thì quí lắm. Chúng con xin cám ơn quí cha." Sau đó, ngài đích thân viết thư mời cha Minh từ San Francisco về mở Khóa tại Orange, và kèm theo vé máy bay cho cha Minh. Tạ ơn Chúa Thánh Linh và Thánh Gia, Khóa 2 được tổ chức vào cuối tuần mồng 2, 3 và 4 tháng 10 năm 1987, chỉ sau Khóa 1 có trên 3 tháng. Từ Khóa 2 này trở đi, Nhuệ Nhi không phải làm một mình nữa, nhưng có nhiều cặp cộng tác, nên đỡ cực nhiều. Năm 1988, 3 Khóa được mở tại GP Orange. Như vậy, năm 1987 có Khóa 1 và 2, năm 1988 mở Khóa 3, 4, và 5. Sau Khóa 4, để chuẩn bị cho Khóa 5 và để dễ cho việc điều hành các Khóa, chúng tôi lập ra 10 Ban, mỗi Ban do một cặp làm Trưởng Ban. Cặp này tùy nghi mời một số cặp cộng tác. Quả thật, từ Khóa 5 trở đi cho tới bây giờ là Khóa 243, việc điều hành được diễn tiến rất nhịp nhàng và tốt đẹp, đó là nhờ sự đóng góp tích cực và hăng say của 10 Ban (bây giờ gọi là Ban Trợ Nguyền). Năm 1989, mở 3 Khóa tại Orange. Năm 1990. mở 3 Khóa tại Orange, 2 Khóa tại Los Angeles, Khóa đầu tiên tại Los Angeles là Khóa 8 vào cuối tuần 15, 16, và 17 tháng 6 năm 1990. Năm 1991, mở 3 Khóa tại Orange và 2 Khóa tại Los Angeles, 1 Khóa tại San Jose là Khóa 19 ngày 6, 7, và 8 tháng 12 năm 1991. Trung Ương kéo quân đi 2 xe ‘van’ để giúp điều hành Khóa. Trung Ương còn tiếp tục đi giúp Khóa thứ 2 tại San Jose vào năm 1992. Hữu xạ tự nhiên hương, tiếng đồn truyền đi, một số Tiểu Bang khác liên lạc với Cha Minh xin được tổ chức Khóa. Do đó, Nam Cali phải giảm bớt Khóa để nhường Cha Minh cho các nơi cần ngài. Từ đó, CTTTHNGÐ lan tràn tới nhiều Tiểu Bang Hoa Kỳ và nhiều quốc gia trên thế giới. Cho tới nay, tổng số cặp tham dự Khóa căn bản là 6500. Tất cả 243 Khóa trong 16 năm qua là thành quả của CTTTHNGÐ. Chính Chúa Thánh Linh là tác giả của những thành quả đó. Nếu CTTTHNGÐ có thành công và phát triển, thì cũng có những khó khăn, những thử thách, thánh giá tràn ngập, và đó là đương nhiên phải có . Thánh giá là dấu chỉ việc của Chúa, có Thánh Giá chắc chắn có vinh quang, có thành công. Chương Trình lan rộng tới đâu, thì thánh giá cũng tràn ngập tới đó. Ðặc biệt là 4 năm đầu tiên, CTTTHNGÐ tại Miền Nam Cali, "Cái Nôi của Chương Trình", khi Chương Trình còn trứng nước, đã gặp rất nhiều khó khăn, nhiều chống đối từ nhiều phía. Chương Trình thường xuyên được đưa lên bàn dư luận để mổ xẻ. Ngày nay, nhóm này dèm pha, ngày mai nhóm kia chỉ trích, ngày mốt lại bị gán cho những danh từ không đẹp, dĩ nhiên là dồn vào đầu não của Chương Trình. Những khó khăn Nhuệ Nhi không tiện kể ra đây, cũng không bút nào tả hết được. Tuy nhiên, để quí Anh Chị trong CTTTHNGÐ hình dung được phần nào những khó khăn đến với Chương Trình trong thời gian phôi thai, Nhuệ Nhi xin được chia sẻ một trường hợp điển hình. Một nhóm chống CTTTHNGÐ nói với nhau : "CTTTHNGÐ do cha Minh và AC Nhuệ Nhi thành lập. Cha Minh là linh hồn của tổ chức này, còn AC Nhuệ là cái xác. Nếu Cha Minh không còn, thì AC Nhuệ là cái xác không hồn, xác không hồn là thây ma. Ngược lại, nếu AC Nhuệ không còn thì Cha Minh là hồn không xác, hồn không xác là hồn ma. Vì thế, bằng mọi cách phải tiêu diệt một trong hai." Còn về phía giáo quyền, tuy Nhuệ Nhi có được bật đèn xanh để mở Khóa như đã nói ở trên, nhưng chỉ được sự ủng hộ của vài Linh Mục thôi. Vì thế, thỉnh thoảng CTTTHNGÐ lại được đem ra bàn thảo để quyết định nên giữ lại hay dẹp bỏ. Nhuệ Nhi cũng hồi hộp lắm, không biết lúc nào bị khai trừ. Mặc dù CTTTHNGÐ tại Orange vẫn có Linh Hướng là LM Vũ Ðình Trác. Tạ ơn Chúa đã ban cho Chương Trình chúng ta một hồng ân mà Nhuệ Nhi mong đợi từ lâu, đó là sau 4 năm, vào mùa hè năm 1991, Chương Trình của chúng ta chính thức được Hội Ðồng Linh Mục công nhận là một sinh hoạt mục vụ quan trọng trong Cộng Ðồng Công Giáo Việt Nam tại GP Orange, "Cái nôi của Chương Trình", cũng gọi là Trung Ương. Ðược diễm phúc này là nhờ 3 Linh Mục tích cực ủng hộ và bênh vực. Nguyện xin Chúa Thánh Linh và Thánh Gia trả công bội hậu cho 3 Linh Mục ân nhân của CTTTH NGÐ. Nhờ vậy mà cuối tuần 13, 14, và 15 tháng 6 năm 2003, anh chị em chúng ta từ muôn phương trở về Nam Cali để tham dự Ðại Hội Song Nguyền Thế Giới kỳ 2, mừng CTTTHNGÐ của chúng ta được tròn 16 tuổi. Chớ gì mọi thành viên trong Chương Trình luôn gắn bó với nhau trong tinh thần Hiệp Nhất Thắp Sáng Yêu Thương để tất cả chúng ta quyết tâm xây dựng và giúp CTTTHNGÐ sống vui, sống mạnh và sống mãi. Giêsu, Maria, Giuse, con mến yêu, xin chúc lành, ban muôn hồng ân cho mọi thành viên trong Chương Trình, nhất là quí Cha Linh Nguyền và các anh chị về tham dự Ðại Hội Song Nguyền Thế Giới kỳ 2. Nam California ngày 13, 14, 15 tháng 6 năm 2003. SN Nguyễn Văn Nhuệ và Thu Nhi. |