|
Home |
Ban Tin Song Nguyen |
Truong Noi Dung |
Tu Sach 1. Tình Yêu Thương Sẵn Có. Nay là cuối tháng 11, 2002, sau mấy lần đình hoãn mà các anh chị song nguyền ở nhiều nơi trên thế giới vốn còn tích cực về việc tổ chức Ðại Hội Song Nguyền. Ðáp lại nhiệt tình này, như đã loan báo, Ðại Hội là ngày 13, 14, và 15 tháng 6, 2003. Ðây là hồng ân lớn, giúp chúng ta vững tin rằng Chúa Thánh Thần ban ơn phước lành, Thánh Gia thương nâng đỡ che chở. Các anh chị song nguyền ở Âu cũng như Úc, ở Mỹ cũng như Canada, ở nước ngoài cũng như ở Quê Nhà, tất cả đang vươn lên để sống "thương yêu gần gũi bằng việc làm". Lý do nói "cũng như ở Quê Nhà" vì nhiều cha và nhiều anh chị đã dự Khóa khi thăm viếng nước ngoài, nhất là ở Úc châu. 2. Kính trọng Kỳ vọng của nhau. Khi muốn làm việc mà rơi vào thái cực thì khá chắc rằng sẽ hỏng việc, đó là thái cực độc đoán hoặc thái cực rụt rè. Ðộc đoán xẩy ra khi làm mà không lắng nghe bàn hỏi. Còn rụt rè là quá băn khoăn lo lắng. Tới mức sợ sệt. Rồi không dám làm gì vì sợ phản đối, sợ thất bại, sợ mất mặt, mất danh dự. Khi sợ mất người, thì người có tư cách sẽ bỏ mình vì mình không có lập trường, không chiều sâu thâm trầm. Khi rơi vào thái cực thì đó là ích kỷ, vì trọng tâm của việc mình làm là chính mình, chứ không phải "giới răn thứ hai trọng như giới răn thứ nhất", không cương quyết "mến Chúa thì phải yêu người". Chúa và người là trọng tâm của việc mình làm, để mình sung sướng khi thấy người được sung sướng cho dầu mình phải cực khổ, bị dìm xuống, khinh thường. Ðiều này thật khó, nên nếu "không có Cha thì các con không làm chi được", nhưng may mắn "với Thiên Chúa thì mọi việc đều có thể (Mt. 19:26)). Quan sát các việc xẩy ra thì thấy có ý thức cao độ rằng "Giáo Hội cần nhiều tín hữu nhiệt thành sốt mến, xin cho chúng con phụng sự, tin yêu, để cùng nhau xây dựng Nước Chúa muôn đời" (Kinh HNGÐ). Ðức Giêsu "càng thêm tuổi càng thêm khôn ngoan" thì không lạ gì khi quý anh chị song nguyền cũng cần thời gian để chúng ta tiến triển hơn trong "thương yêu gần gũi bằng việc làm". Và việc làm tuyệt vời là hàng trăm song nguyền ở nhiều nơi trong nhiều quốc gia hoặc tiểu bang đang ngóng trông về Ðại Hội với trái tim rộng mở, chứa chan hy vọng. Khi nhận ra những hy vọng hay những kỳ vọng này thì phải kính trọng, từ đó cần phải thận trọng để việc tổ chức Ðại Hội được có nội dung và hình thức cho xứng đáng. 3. Bày Tỏ Sự Kính Trọng. Ý thức cần có sự kính trọng và thận trọng như trên, nên linh mục sáng lập chỉ đưa ra những gợi ý trong cầu nguyện, chứ không tự ý quyết định, trái lại nhờ những gợi ý này mà quý anh chị ở Trung Ương vaø ở các nơi trên thế giới đều có quyền đóng góp ngay từ giai đoạn chuẩn bị. Thí dụ: Trong thư "Khẳng định tổ chức Ðại Hội Song Nguyền Thế Giới", ở phần III về Diễn Tiến Ðại Hội, sau những gợi ý về Nội Dung và Hình Thức, thì có hàng chữ "Ðây chỉ là ít phác họa sơ khởi, khẩn thiết xin đóng góp để thêm phong phú và tuơi vui". Tờ "Lựa chọn Danh xưng làm Chủ đề cho Ðại Hội Song Nguyền Thế Giới" có ghi "Xin Quý Anh Chị cùng Cầu Nguyện rồi Góp Ý để chúng ta có được một Chủ Ðề vừa thâm sâu vừa thực tế, -lại đi sát với Ðoàn Sủng của Chương Trình là "Thương Yêu Gần Gũi Bằng Việc Làm", -dựa trên Nền Tảng "Khiêm Nhường Biết lỗi, Nhận lỗi, Xin lỗi, Sửa lỗi", -và dùng Phương Pháp là "Ý Chí Cảm Nghiệm Cụ Thể Ðể Thay Ðổi Ðời Sống", -qua Cách Thức là "Nói Ra Ðiều Yếu Ðuối Mình Ðang Chiến Ðấu", mà vốn Tôn Trọng, không làm mất danh dự của người khác, nhất là của bạn đời và của con. Dưới đây chỉ là Gợi Ý, nên Quý Anh Chị không lệ thuộc vào những Danh Xưng này." Nêu lên ít thực tế trên để thấy rằng nếu thiếu Kính Trọng Lắng Nghe, thiếu Khiêm Nhường nhận mình thiếu sót, thì dầu bề ngoài Ðại Hội có hào nhoáng tới đâu, lúc đó cũng không thể mang lại "Trời Mới, Ðất Mới", "Tinh Thần Mới, Trái Tim Mới" cho bản thân và cho người tham dự Ðại Hội. 4. Các Việc Ðang Xẩy Ra. Từ thực tế Thương Yêu, Kính Trọng, và Lắng Nghe trong Cầu Nguyện, mà đã và đang tổ chức nhiều ngày Tĩnh Tâm cũng như nhiều Buổi Họp trước khi tới ngày Ðại Hội. Thành thật mà nói, với phong cách cư xử và với tâm tình hiện đang diễn tiến, thì rất phẩn khởi về Ðại Hội. Ðây là thánh duyên, duyên tình thánh để sinh khí trào dâng trong Chương Trình! Ngoài ra, điều kiện khách quan cũng đòi hỏi phải có Ðại Hội, đó là 5 năm về trước, Ðại hội 1987 đã uỷ thác cho Trung Ương tổ chức Ðại Hội kế tiếp từng 5 năm một. Vậy việc tổ chức này là điều cần thiết theo quy ước chung, mà không phát sinh từ sở thích riêng tư của một cá nhân nào. Ngày 23 tháng 11, 2002, linh mục sáng lập hỏi ở Cincinnati "Bao nhiêu anh chị sẽ dự Ðại Hội Song Nguyền Thế Giới?", thì có 7 người phấn khởi giơ tay! Nếu mọi nơi đều như Giáo Xứ của cha Bernard Nguyễn Tiến Huân, thì Ðồi Ðoan Nguyền Marywood không có sức chứa! Thật ra, không dám lạc quan ngây thơ, vì có đoàn thể rất vững mạnh, vậy mà có lần tổ chức lớn, nhưng ít người tham dự. Nêu lên thực tế này không để xuống tinh thần, trái lại để lên tinh thần, để cuơng quyết dồn "hết linh hồn, hết sức lực, hết tâm tư" vào Ðại Hội. Ðể cương quyết vận dụng mọi khả năng lo cho Ðại Hội được Nội Tâm thâm sâu và được hình thức tươi vui phấn khởi, được cả bề trong lẫn bề ngoài. Khi đã tận tâm cố gắng thì phó thác. Nếu con bất lực thì Chúa toàn lực, nên con an vui "Ðược tới đâu hay tới đó. Có hoa mừng hoa, có nụ mừng nụ". Nhờ Ơn Chúa, con tin rằng "Nụ Ðại Hội" cũng tươi nở như Hoa Ðại Hội, và Ðại Hội sẽ Thăng Hoa! lmsl. pcqm,sj. |