1. Montréal có "Sự Lạ Hồi Sinh"?

Khóa 220 tại Montréal vào ngày 2, 3, và 4 tháng 8, 2002 là dịp để thêm các anh chị song nguyền, và là dịp để Chương Trình chia sẻ về nỗ lực tuyệt vời trong việc Duy Trì Sau Khóa. Truyện bắt nguồn từ thực tế đáng buồn sang thực tế thật vui. Ðó là anh chị Thọ&Thịnh, AC. Quý&Chung, và AC. Thịnh&Trâm thấy các anh chị uể oải, nên tìm biện pháp để các buổi Họp Liên Gia và Song Nguyền được ích lợi và hấp dẫn.

Thay vì tự tạo ra những cách thức ít sát với Ðoàn Sủng của Chương Trình, thì các anh chị đã cầu nguyện, rồi chia nhau đọc kỹ về Liên Gia và Song Nguyền trong bộ sách Hướng Dẫn Sinh Hoạt. Kết quả là các buổi họp thật linh động vì nội tâm thâm sâu, các anh chị thực sự cảm nghiệm thấy "thương yêu gần gũi bằng việc làm", dễ Xin lỗi và Sửa lỗi trong Khiêm Nhường. Thật đúng con người bất lực nhưng Chúa là thần lực!

2. Toronto Chuyển Mình.

Khóa 221 tại đây vào ngày 9, 10, và 11 tháng 8, 2002 là cơ hội để linh mục sáng lập quả quyết rằng: Quý anh chị Toronto có khả năng lập Trường Nội Dung! Khi anh chị Linh&Mến hoặc anh chị Hiển&Phượng trình bày thì các khóa viên đã say sưa theo dõi đến như rơi lệ! Ðặc biệt có ba vị từ Việt Nam đã dự Khóa, đó là cha Phạm Thanh Liêm, S.J., sơ Rose Bùi Thị Hồng-Mai, O.P, và sơ Phạm Thị Lệ-Thuỷ, O.P. Tối thứ Hai và thứ Ba dành cho Sinh hoạt Sau Khóa được mấy trăm anh chị song nguyền tích cực tham dự, nên không lạ gì Toronto là "Nỗi Vui Mừng Và Niềm Hy Vọng" thật lớn cho ai tha thiết với Chương Trình!

3. Windsor và Saskatoon không nhỏ bé.

Khóa 222 Windsor và Khóa 223 Saskatoon, Canada, đây là hai địa danh ít người biết, nhưng với Chương Trình lại là nơi đầy ắp "yêu thương gần gũi bằng việc làm" vì được cha Francis Trần Toản và cha Giuse Phạm Thuận Phong thật hăng say tích cực với các gia đình.

Riêng tại Saskatoon, cứ theo đà tiến triển này thì với Ơn Chúa, có thể là trung tâm để toả ra các thành phố như Regina và Winnipeg vì đã có những cặp tại đây trở thành các song nguyền nhờ Saskatoon!

4. El Monte thể hiện mục đích "Tông đồ song đôi trong Hội Thánh".

Khóa 224 tại El Monte, nơi cha Võ Hồng Khanh là quản nhiệm đã kết quả thật đẹp cho khóa viên, cho nơi sở tại, cho tình "thương yêu gần gũi bằng việc làm" giữa Tổng Giáo Phận và Trung Ương. Ðây cũng là nơi đầu tiên ở Nam California do một Cộng Ðoàn tổ chức Khóa, trở thành như khuôn mẫu cho các nơi khác. Cha Lê Ngọc Anh, SDB, quản nhiệm Cộng Ðoàn San Gabriel đã dự Khóa và ngài muốn năm sau có Khóa riêng cho San Gariel.

Trong Khóa 224 còn có sự tham dự của Viện phụ Louis Trương Sinh, bề trên dòng khổ tu Thiên Bình, trên đường Biên Hoà đi Vũng Tàu, cùng với cha James Nguyễn Văn Thọ, và thày Sáu Hạnh, thuộc dòng khổ tu bên tiểu bang New Mexico.

Cũng nên biết là Viện phụ Trương Sinh đã nhận xây cất Trạm Phát Thuốc Song Nguyền I tại Việt Nam, tọa lạc ngay cạnh nhà dòng, và quý thày sẽ chăm sóc cho các người đau yếu cơ hàn, không phân biệt lương giáo.

Mẹ bề trên Trần Sâm, O.P., dòng Ða Minh Hố Nai đã nhận tiền do Chương Trình góp để lập Trạm Phát Thuốc Song Nguyền II. Ðã có dự tính Trạm Phát Thuốc Song Nguyền III cho Miền Trung, và Trạm Phát Thuốc Song Nguyền IV cho Miền Bắc. Tha thiết xin Cầu Nguyện và mở "Heo Tiết Kiệm" để thuốc thang cho các chi thể cùng khổ của Chúa Kitô!

5. Song Nguyền Âu Châu trổ bông.

Bên Âu châu Chương Trình hiện đang giúp đỡ các gia đình ở:

- Luân-đôn do Ðức Ông Peter Ðào Ðức Ðiềm làm chánh xứ và tổng đại diện cho người Công Giáo VN trên toàn Anh Quốc.

- Burmingham với cha Peter Nguyễn Tiến Ðắc, IDD., nơi do Ðức Ông Ðiềm thu xếp để cha Minh lên với cha Ðắc. Cộng đoàn này giống như "họ nhánh" trong trách nhiệm của Ðức Ông Ðiềm.

- Ðan-Mạch có vị tuyên uý toàn quốc là cha Chu Huy Châu, với sự tích cực của cha Nguyễn Ngọc Tuyến và cha Phạm Minh Thiện, DCCT. Cha Minh đã hướng dẫn Khóa ở nhiều nơi trên nước Ðan, nên các anh chị song nguyền rải rác hầu như cả nước. Vì vậy đây là nơi đầu tiên phát triển các Liên Hợp Gia, vừa biệt lập vừa liên đới giữa các địa phương với toàn quốc.

- Na-Uy đã có Khóa ở ba vùng, đó là Stavenger, do cha Võ Hoàng Phương Linh làm quản nhiệm. Nơi thứ hai là Bergen, vị đương kim quản nhiệm là cha Peter Nguyễn Tấn Văn. Nơi thứ ba là Larvik, nơi cha Lâm Công Lương vừa là chánh xứ cho người Na-Uy vừa là quản nhiệm cho người Việt. Trước đây cha Lương ở Bergen và đã mời cha Minh mở Khóa tại đây.

- Phần Lan do cha Paul Tâm Duy Nguyễn Ngọc Chiếu làm tuyên uý toàn quốc. Ngài đã mời cha Minh mở Khóa ở Turku (2000) và ở Helsinski (2001). Nếu không đặt chân tới tận nơi thì không thể rung cảm sự cực khổ của các cha ở các nơi hầu như không còn người đi Lễ Chúa Nhật như Na Uy hay Phần Lan!

- Munich, Ðức, do cha Giuse Ngô Công Hoan, S.J. mời cha Minh về mở Khóa. Trong nhiều năm dò dẫm, có năm cha Minh đáp ứng đúng tâm lý, có năm làm sai, nhưng nhờ sự nhẫn nại tuyệt vời của nhiều phía mà Chương Trình đang giúp ích cho nhiều cặp tại nơi thuộc loại vững mạnh nhất của người Công Giáo Việt Nam tại Âu châu. Thật vui mừng vì cha Hoan đã giảng dậy thật nhiều trong Khóa 229! Ngài nói có hồn vì ngài để hồn vào việc Diễn Giải và việc Mời Tự Nói!

- Herne, Ðức, do cha cố Petrus Nguyễn Trọng Quý làm quản nhiệm và nay là cha Nguyễn Ngọc Thuỷ thay thế ngài về hưu. Tuy nhiên cha cố luôn sát cánh bên cha Thuỷ, nhất là trong việc chăm lo cho các gia đình. Nhờ bầu khí thật "thương yêu gần gũi bằng việc làm" mà từ Herne đang hình thành Chương Trình Toàn Quốc để liên kết nên một đoàn thể Thăng Tiến Hôn Nhân Gia Ðình cho cả nước Ðức!

- Dusseldorf, Ðức, do cha Nguyễn Ngọc Long làm quản nhiệm. Vì cha Long ở gần cha cố Quý và do cha cố giới thiệu, nên đã có nhiều cặp từ Dusseldorf đến dự Khóa ở Herne. Năm 2003, cha Minh sẽ chỉ mở Khóa ở Dusseldorf thôi, vì thời gian phải dành cho mấy việc bất thường lớn, đó là tháng Hai cho Khóa ở Việt Nam; tháng Sáu cho Ðại Hội Song Nguyền Thế Giới; tháng Bẩy cho Hội Ngộ Niềm Tin ở Roma; và tháng Tám cho Ðại Hội của Dòng Tên ở Loyola Marymount University, Los Angeles.

- Neuenkerchen, Ðức, do cha Giuse Huỳnh Công Hạnh, SVD., làm quản nhiệm. Chưa thấy nơi nào một cha phải lái xe đi quá nhiều nơi, quá xa nhau, và quá ít người dự Lễ như ở vùng tây bắc nuớc Ðức của cha Hạnh! Tinh thần giáo dân rất cao nhưng vì quá xa xôi, nên năm nào cũng chỉ có cha Hạnh và anh Thái, với cha Minh thu dọn để biến các lớp học thành ra Phòng Song Nguyền, Nhà Bêtania, Phòng Cana, v.v. Ðể bù lại, không những các khóa viên được ơn thay đổi, mà cha Minh còn được cha Hạnh đồng giảng dậy, chia sẻ Kinh Thánh, đặt tay chữa lành khi Mời Tự Nói, cầu nguyện và Ban Phép Lành trong các buổi. Với ơn Chúa, hy vọng cha Hoan vàcha Hạnh sẽ là những vị rường cột trong tương lai để giúp đỡ các gia đình tại Âu châu!

6. Các Tĩnh Tâm và Hội Họp để Chuẩn Bị Ðại Hội Song Nguyền Thế Giới.

Theo quyết định của Ðại Hội 1987, thì cứ 5 năm tổ chức Ðại Hội một lần. Vì vậy lần I dự trù Ðại Hội vào tháng 6, 2002. Lần II dự trù lại vào tháng 11, 2002. Nay lần III quyết định Ðại Hội vào ngày 13, 14, và 15 tháng 6, 2003.

Sở dĩ có những trì hoãn lý do vì cần đi vào chiều sâu nội tâm để Ðại Hội phát xuất từ bên trong, trong lòng, trong tâm hồn. Từ động lực thâm sâu này, cần thời gian chín mùi để Tĩnh Tâm, để có những "yêu thương gần gũi bằng việc làm", để soạn thảo tất cả trong Hy Sinh Cầu Nguyện, để có "Hoa Thiêng" cho Ðại Hội.

Trong ý thức nội tâm sâu xa này, đã có những buổi Tĩnh Tâm chuẩn bị cho Ðại Hội như sau:

- Tĩnh Tâm cho Ban Ðiều Hành, Cùng Gặp Chúa để Cùng Chung Phục Vụ: Ngày 31 tháng 8, 2002, cha Vũ Thế Toàn, S.J., đã giúp đỡ các anh chị em trong Ban Ðiều Hành và trong Trường Nội Dung Trung Ương tĩnh tâm trọn ngày. Với chiều sâu Kinh Thánh sẵn có, với khoa ăn nói khi dịu dàng, khi hùng hồn hấp dẫn, cha đã giúp cho không những các anh chị song nguyền, mà còn giúp cả cho cha Minh đi thâm sâu hơn vào suối nguồn Yêu Thương, vào chia sẻ diệu huyền trước Nhan Cực Thánh trong buổi Chầu Thánh Thể hiếm có!

- Tĩnh Tâm cho Các Song Nguyền Bốn Giáo Phận Miền Nam California: Ngày mồng 3 tháng 11, 2002, cha Trịnh Ðức Hoà, DCCT đã đem lại Hồn Tông Ðồ Song Ðôi cho hàng trăm anh chị từ nhiều thành phố quy tụ về Ðồi Ðoan Nguyền Marywood, nơi tổ chức Khóa Tiên Khởi của toàn bộ Chương Trình. Với tâm tình chân thật, được diễn tả qua giọng nói lúc thâm trầm lúc hùng hồn, cha Hoà đã giúp mọi người đi vào chiều sâu xức tích, làm hành trang đón mừng các anh chị từ khắp nơi sẽ về Ðại Hội.

Sang phần trực tiếp chuẩn bị Ðại Hội, cha Minh không độc tài tự đưa ra chủ đề, mà gợi ý 10 chủ đề, để các anh chị dễ cầu nguyện và suy nghĩ, rồi bác bỏ để sáng kiến ra một chủ đề, đáp ứng được mong ước của Chương Trình là Chứng Nhân cho Tình Yêu Thương trong Gia Ðình, là trao tặng "yêu thương gần gũi bằng việc làm", là lan toả "hãy đi khắp thế gian, rao giảng Nhân Danh Cha, và Con, và Thánh Thần".

- Họp Riêng Ban Ðiều Hành Trung Ương để đưa ra các đề nghị về Nội Dung và Hình Thức cho Ðại Hội: Chiều thứ Sáu, ngày 22 tháng 11, 2002, anh chị Quyết&Ðiệp đã mời quý anh chị họp tại tư gia để nhóm nhỏ nòng cốt này cùng nhau suy nghĩ và cầu nguyện về các điểm sẽ đưa ra trong cuộc họp tiếp theo, đó là cuộc họp:

- Họp Ban Ðiều Hành với Các Anh Chị Tình Nguyện và Cha Sáng Lập vào thứ Sáu, ngày 29 tháng 11, 2002. Cuộc họp này đi vào những thực tế của Ðại Hội, nhờ vậy các việc cần làm được phân minh, có người đảm trách, nhất là làm trong nội tâm phấn khởi, với phương thức tổ chức sôi động, đáp ứng nhu cầu của quý cha và quý anh chị khắp nơi sẽ về trong ngày Ðại Hội.

- Tĩnh Tâm lần II cho Toàn Thể Song Nguyền Miền Nam California để Chuẩn Bị Ðại Hội. Dự trù buổi tĩnh tâm này vào ngày Chúa Nhật, mồng 5 tháng Giêng, 2003.

- Tĩnh Tâm lần III, nếu thuận tiện thì sẽ là ngày 13 tháng 4, 2003. Cho tới nay, đã Tĩnh Tâm và còn Tĩnh Tâm, tổng cộng ít là có 4 ngày Tĩnh Tâm.

Tại sao tổ chức Ðại Hội mà lại có nhiều Tĩnh Tâm trước Ðại Hội như thế?

Lý do vì cảm nghiệm sâu xa rằng "không có Cha các con không làm chi được", trái lại "đối với Thiên Chúa thì mọi sự đều có thể" (Lk. 18:27), và "Các con hãy xin sẽ được, hãy gõ sẽ mở" (Mt.7:7). Ngoài ra, luôn ý thức rằng quý anh chị khắp nơi sẽ phải bỏ công ăn việc làm, bỏ thời giờ tiền bạc để từ xa xăm quy tụ về, vậy nếu chưa làm được các việc cho hoàn hảo, thì ít là phải trao tặng quý anh chị tấm lòng thành thật, bằng cách hy sinh thời giờ Tìm Gặp Chúa, để Chúa Gặp Quý Anh Chị, Chúa Trao Tặng Nội Tâm và Hình Thức Tươi Vui Phấn Khởi thay thế cho sự thiếu sót của linh mục sáng lập và của Ban Tổ Chức.

7. Khóa 230 Orange, CA., biểu trưng cho Hợp Nhất Nên Một.

Từ Ban Tổ Chức đến Trường Nội Dung đều tận tâm vượt mức, và trên hết nhờ Ơn Thánh Gia, nên Chúa Thánh Thần đã tác động thật nhiều trên khóa viên đã vậy, mà còn tác động trên các trợ nguyền thân yêu! Ngoài hàng trăm người có mặt với Khóa, cùng với các cha như cha Mai Khải Hoàn, cha Trịnh Ðức Hoà, DCCT, hai cha dòng Ðồng Công đáng mến là cha Huyến và cha Diễm, và hai cha từ Úc châu sang là cha Bùi Xuân Mỹ và anh ngài là cha Chính (đi du học và sẽ trở về Việt Nam), thì còn có anh chị Phụng&Châu từ Chicago ngàn dặm xa cách cũng bay đến làm trợ nguyền. Ðúng là biểu trưng của hợp nhất nên một!

Trước đây cha Minh bị đóng khung trong Phòng Song Nguyền, không kịp tham quan cách thức các anh chị trợ nguyền ăn uống, làm việc, viết Hoa Thiêng, Chầu Thánh Thể, v.v. Nay được thấy tận mắt, nên rất cảm động và khâm phục sự hy sinh cực khổ mà quý anh chị vốn tươi vui hợp nhất để "cùng nhau xây dựng Nước Chúa muôn đời. Amen (Kinh Hôn Nhân Gia Ðình).

8. Úc châu bừng sáng.

Năm 1987, người viết sang Úc châu lần đầu, mở Khóa tại Adelaide, nhưng còn quá mới mẻ, nên không cho số Khóa. Năm 1992 người viết sang lại, hướng dẫn Khóa 51 tại Perth, rồi Khóa 52 tại Sydney. Trong Khóa 52 này cha Chu Văn Chi cảm nghiệm sự ích lợi cho các vợ chồng, nên ngài sáng tác bài hát Nụ Hồng Cảm Thông, là bài nòng cốt cho Chương Trình. Trong 10 năm qua, người viết hướng dẫn nhiều Khóa ở Adelaide, với cha Nguyễn Ðức Thụ, S.J., vị luôn tích cực với các gia đình khắp nơi; nhiều Khóa ở Brisbane, cha Nguyễn Thanh Liêm hiện là quản nhiệm; nhiều Khóa ở Canberra, vị quản nhiệm hiện thời là cha Bùi Xuân Mỹ. Tại Melbourne, năm 1987 người viết có hướng dẫn Tĩnh Tâm Gia Ðình, hy vọng Chúa ban cho có Khóa ngày gần đây. Năm 2001 người viết trở lại Perth hướng dẫn Khóa, do lời mời của cha Nguyễn Minh Thuý. Tạ Ơn Chúa cho người viết đã tới nhiều nơi, và nhiều gia đình đã thêm ích lợi qua Chương Trình.


Home | Ban Tin Song Nguyen | Truong Noi Dung | Tu Sach