Lạc Hồng Ðất Tổ Dấu Yêu
KHÓA ÐẦU TIÊN TẠI QUÊ NHÀ

LM. Phêrô Chu Quang Minh, S.J.

1. Họp ngay từ phi trường.

Ngày 22-1-2003, tôi vừa đến Tân Sơn Nhất thì nhiều anh chị đã đợi sẵn. Nói là về thăm anh ruột đau nặng, nhưng chưa kịp gặp anh thì đã gặp những người hăng say với mục vụ gia đình. Trong xe từ phi trường đi về, tôi được bá cáo rằng anh chị Nguyễn Văn Ðức & Thanh hoàn tất biểu ngữ "Sự gì Thiên Chúa Liên Kết , Con Người Không Ðược Phân Ly", đã thuê vẽ xong các bảng hiệu "Nhà Bêtania", "Phòng Song Nguyền", Phòng Cana", "Giếng Giacóp", đã in các Tài Liệu Làm Việc Của Khóa Viên, đã có các nhãn hiệu Nến Thiêng và Hoa Thiêng, v.v. Tôi sung sướng theo vần thơ đã viết từ gần 20 năm xưa:

Gió ru hồn gió mơ, đào,
Ô-mai từ biệt đi vào lớn khôn.
Lên đường hồn mãi nhủ hồn,
Ðể con trìu mến kính tôn Mẹ Hiền.
Bảo toàn Phong Tục Rồng Tiên,
Ðiều Hay Lẽ Phải con nguyền khắc ghi.
Tình thiêng Nghĩa trọng xuân thì,
Về Nguồn với Mẹ trào mi lệ mừng!

(Trích sách "Chọn Sao Cho Trọn", trang 176)

Cũng từ giây phút đầu tiên này đã bàn tới việc họp với cha giám đốc và các quý vị trong Ban Mục Vụ Gia Ðình của Tổng Giáo Phận. Vài ngày sau, cha Nguyễn Văn Ðình, cha Phạm Văn Bảo, cha Nguyễn Văn Ðịnh, và cha Hoàng Văn Minh đã đến Tòa Tổng Giám Mục để cùng họp với người viết, với anh chị Ðức & Thanh và các anh chị thiện chí. Cha Xuân là vị quản lý về phòng ốc tại Tòa TGM đã ân cần chỉ dẫn trong việc dùng các phòng, các bàn ghế và các hệ thống âm thanh.

Người viết nghĩ ngay tới việc in gấp ba sách, đó là sách Nền Tảng và hai sách về Hướng Dẫn Sinh Hoạt. Chỉ còn vài ngày nữa là đến Giao Thừa cho Tết Qúy Mùi 2003, vậy mà thầy Thịnh là con của bào đệ thiêng liêng, cha Lê Minh Vọng, vì tình bác cháu mà đã tìm ra nhà in, nhận làm xong trước ngày mở Khóa, tồng số 300 cuốn sách.

Các diễn tiến đi quá nhanh, tưởng như mơ. Chúa Thánh Thần đã nâng đỡ, và Thánh Gia đã hộ trì! Thật khó tả tâm tình, nên trong ba ngày Tết, tôi đã dâng Lễ kính tổ tiên, đã lên sân thượng ban đêm để nguyện cầu. Và đã hướng về Khóa, rồi trào dâng một bài thất ngôn bát cú như sau:

Về Tết Mẹ sau hai tám năm,
Lễ Tổ diệu huyền ánh trăng rằm.
Ðêm thanh ngắm trời sao lấp lánh,
Ngày rạng rong ruổi đường viếng thăm.
Giảng Khóa giúp tình thêm gần gũi,
Trợ nguyền liên kết người xa xăm.
Thương yêu lan tỏa trào sức sống,
Cảm tạ Chúa hồn mãi đăm đăm.

2. Số người tham dự, bầu khí "lạ lùng", và việc Xả Cõi Lòng thật mau lẹ.

Tổng số khóa viên là 127 người, gồm 50 cặp, 26 linh mục và nam nữ tu sĩ, cộng thêm những cha đến thăm và dự một phần của Khóa. Vị quan trọng nhất là Ðức Tổng Phạm Minh Mẫn. Còn "ít" như vậy vì chưa ai hiểu biết về nội dung của Khóa, nên nếu mở Khóa nữa thì cả mấy trăm sẽ đua nhau ghi danh.

Như đã nói, có Khóa là do con cháu thiêng liêng và ruột thịt xin linh mục sáng lập "mở Khóa" cho họ. Do đó dễ hiểu có nhiều cặp thuộc linh tông và huyết nhục với lmsl. Cũng như nhiều cặp là con cháu của viện phụ Trương Sinh, vì em ruột ngài là chị Trương Nhung đã gợi ý cho anh chị Ðức & Thanh và đã tích cực từ lúc phôi thai. Trong 50 cặp khóa viên thì có những cặp từ Long Xuyên, Bình Dương, Sông Bé, Ðồng Nai, từ nhiều giáo xứ thuộc thành phố HCM, từ Xóm Mới, nhất là từ giáo xứ Nữ Vương Hòa Bình của cha Phạm Trung Thu, vì anh chị Ðức & Thanh là người thuộc giáo xứ này. Cha Chu Quang Tòng, thầy Long, Thầy Tân và Sơ Ðoán đã bay từ Bắc Ninh - ngoài Bắc vào trong Nam để dự Khóa.

Vì hoàn cảnh đặc biệt trong Tòa Tổng Giám Mục, nên không có hai buổi tối thứ Sáu và thứ Bẩy. Bù lại Khóa kéo dài ba ngày, từ 7 giờ sáng đến 7 giờ tối thứ Sáu, thứ Bẩy và Chúa Nhật. Như vậy vốn đủ sáu buổi. Thoáng nghe tưởng dễ, nhưng đã đảo lộn tâm lý rất nhiều. Thí dụ thay vì ban chiều thì Xưng Tội và Lễ Hòa Giải đã vào ban sáng, và thay vì trao Hoa Thiêng và Hoa Thật vào ban tối thì đã trao vào ban chiều thứ Bẩy. Thay đổi bên ngoài này ảnh hưởng nhiều đến tâm lý bên trong, khó tạo bầu khí thâm trầm khi ánh nắng chói chang, đã vậy khí trời lại oi bức nồng nặc.

Ðiều đáng kể "như sự lạ" là khóa viên được ơn, thay đổi trong nội tâm. Kết quả là Xả Cõi Lòng thật mau lẹ. Trước khi về Quê, nhiều người lưu ý rằng tâm lý người Việt khép kín, xưa nay ít cởi mở, nhất là phải "khiêm nhường nói ra điều yếu đuối mình đang chiến đấu". Tôi đã chuẩn bị để thích ứng cho phù hợp với tâm lý này. Khi đã ở trong nước, có người vốn nói e ngại, rồi nhắc "nếu cha không thay đổi thì sợ bầu khí sẽ buồn tẻ vì không ai dám kể lỗi của mình, lại còn phải xin lỗi công khai nữa", v.v.Vậy mà ngay từ sáng thứ Sáu, giữa ánh mặt trời hừng hực, nhiều cặp đã mau lẹ lên Bàn Thờ Thánh Giá, đã nức nở cầm Tượng Chúa, đã trở về Cái Hay Ban Ðầu bằng cách "trần truồng mà không hổ ngươi" để Cáo Mình chứ không cáo người, v.v.

Cha Bảo nhận xét rằng trước đây ngài chỉ thấy xả cõi lòng troang phong trào Thánh Linh. Ðây là phong trào thứ hai ngài chứng kiến bầu khí cởi mở này. Ðúng thế, nhiều khóa viên đã nói ra thật dễ dàng, khiêm nhường, và chan hòa thánh thiện! Ðến chiều thứ Sáu với chủ đề " Giữa Lòng Ðời" thì không đủ giờ cho hàng trăm khóa viên, tất cả như chìm ngợp trong Chúa Thánh Linh, muốn trào lên "ý chí cảm nghiệm cụ thể để thay đổi đời sống". Có cặp đã nhiều năm căng thẳng, đã lấy đơn ly dị, đã toan tính làm nhà khác để bỏ nhau, vậy mà vợ chồng đã sung sướng xả ra ngoài những âm ỉ tai hại, đã choàng tay chữa lành vì cảm nghiệm được "Trời Mới, Ðất Mới" theo sách Khải Huyền (21:1), được "Trái Tim Mới, Tinh Thần Mới, Trái Tim Thịt Mềm thay thế trái tim chai đá" theo tiên tri Ezekiel (36:26). Ngay ngày thứ Sáu, có chị đã hoan hỉ bảo "như cưới lại vậy!" Thực tế này thúc đẩy người viết ghi thành bốn câu sau của bài thất ngôn bát cú trên:

Giảng Khóa giúp tình thêm gần gũi,
Trợ nguyền liên kết người xa xăm.
Thương yêu lan tỏa trào sức sống,
Cảm tạ Chúa hồn mãi đăm đăm.

3. Trợ Nguyền từ "bốn châu bốn bể" về giúp Khóa.

Một trong những cảnh cảm động, đó là nhiều anh chị về ăn Tết, nhưng tâm tư và sức lực lại dành cho Khóa, tổng cộng lên trên 10 ngày, vì trước Khóa phải chuẩn bị chừng 5 ngày, trọn 3 ngày trong Khóa, sau đó là 2 ngày hội thảo và một ngày tuy gọi là "câu cá ngoài trời" (có câu thật, có ngoài trời thật, nhưng tại "tư dinh" rộng rãi của anh chị Ðức & Thanh), trên thực tế là bàn thảo dự tính tương lai, là đặt chương trình để tự làm lấy, v.v.

Nhiều anh chị đã bỏ gia đình để lăn lộn trong hầu hết các sinh hoạt này. Như anh chị Khôi &Vân từ Cincinnati, Ohio, không những có mặt mà còn mang về trọn bộ 22 sách của linh mục sáng lập, nhờ vậy có sách để in ra ngay, làm việc có "bài bản" theo cách gọi của cha Bảo. Anh chị Tùng & Anh từ Portland, Oregon, có con nhỏ bị đau, lại phải rời Quê ngay hôm Chúa Nhật, vậy mà đã giúp Khóa cho tới tối thứ Bẩy. Các anh chị từ Úc Châu và Âu Châu đã làm cho hàng trăm người cảm phục sự tận tâm, cách thức vui vẻ, và lòng đạo đức nhiệt thành! Ông bà Khai, San Diego, California là sự khích lệ thật lớn vì đã trên 80 tuổi mà tươi cười, hy sinh, lại hát song ca thật . . mùi! Chị Trương Nhung và anh chị Tràng & Ðiền đã thành người hướng dẫn bất đắc dĩ vì nắm vững các việc phải làm. Bà Sắc, sơ Cư và nhiều trợ nguyền đã âm thầm chầu Thánh Thể, đã gây ấn tượng mạnh cho khóa viên. Ðức Tổng cũng mấy lần vào Nhà Bêtania để cầu nguyện và chứng kiến các trợ nguyền vừa làm việc vừa cầu nguyện "Ora et Labora - Work and Prayer". Vì vậy cha Tòng đã nhiều lần phát biểu "Hãy Ðến Mà Xem" việc liên kết chặt chẽ với Chúa Giêsu Thánh Thể của các trợ nguyền. Anh Chàng điều khiển hát trong các bữa ăn đã gọi là "ca đoàn lung tung beng" vì trợ nguyền từ khắp nơi quy tụ về, không có sự chuẩn bị nào, nhưng ca hát và làm các việc rất nhịp nhàng. Nguyên nhân chính yếu là do Ơn Chúa, nhờ vậy 127 khóa viên và mấy chục trợ nguyền đã cư xử "như sự lạ". Ngoài ra, tuy không quen biết nhau nhưng tất cả đều đã theo cùng một mục đích, cùng một phương pháp, và cùng một người hướng dẫn ở khắp nơi. Nay gặp lại cũng một người đó, cũng một cách thức và nội dung, nên mau có keo hồ gắn bó, nhờ vậy tạo ra bầu khí tin cậy cởi mở, cách thức cư xử thương yêu gần gũi rất thâm sâu.

4. Ðức Tổng và Thánh Lễ Thệ Hôn Một Ðời.

Ngài vừa từ Phi Luật Tân trở về, và chuyến đi này là để tham dự hội nghị thế giới về mục vụ gia đình, với đại biểu của hàng trăm quốc gia. Ý thức ngài bận rộn, nên người viết rất kính trọng, mọi việc đều thưa trình bằng giấy, không ỷ y xưa kia đã cùng dạy học ở Chủng Viện Thánh Quý Cần Thơ. Vậy mà sáng thứ Sáu trước khi khai mạc Khóa, ngài đã đi tìm để thảo luận, để ân cần nâng đỡ và khuyến khích, lãi vui vẻ chụp hình.

Ðã mời Ðức Tổng chủ tọa và giảng trong Lễ Thệ Hôn Một Ðời vào 4 giờ chiều Chúa Nhật. Nhưng ngài đã vào Phòng Song Nguyền ở lầu III từ 3:50, và đã ngồi để theo dõi phần thực tập nghi thức. Việc này làm nhiều người cảm động đến nghẹn ngào. Ðó là chưa kể ngài vào viếng Nhà Bêtania nhiều ngày như viết ở trên.

Trong bài giảng, Ðức Tổng đã nói lên ưu tư về mục vụ gia đình, đã cho khóa viên thấy trách nhiệm của người tín hữu, đã thu hút người nghe nhờ tâm tình chân thật và giọng nói nhẹ nhàng. Sau Thánh Lễ đã có người lặp lại tư tưởng của Ðức Tổng như kim chỉ nam để thay đổi đời sống.

Ðiểm đặc biệt là Ðức Tổng có quà cho mọi người. Ngài mang theo nhiều tấm hình, và chính ngài giải nghĩa về hình ảnh và lời kinh này là hành trang cho các cặp song nguyền. Họ xúc động không nguyên vì được quà mà còn vì sự ân cần của Ðức Tổng. Số ảnh ngài mang theo bị thiếu vì không ngờ đông người dự như thế, nhờ vậy anh Chu Quang Huy đã sung sướng vì được theo lên phòng để ngài tặng thêm. Bầu khí thật tin cậy cởi mở, cộng thêm cách cư xử của Ðức Tổng đã giúp cởi mở rất nhiều cho bầu khí này.

Ngoài việc lặp lại lời Thệ Hôn Một Ðời như các Thánh Lễ khác khi bế mạc Khóa, thì có hai sự kiện đặc biệt, đó là sự tiến cử Cha Linh Nguyền Tiên Khởi, và việc tuyên thệ của Ban Ðiều Hành Tiên Khởi. Sẽ mô tả hai việc này ở tiểu mục dưới.

Sau Thánh Lễ, Ðức Tổng đã chụp hình với toàn khóa và nhiều hình với nhiều nhóm. Ngoài hình chụp chung với Ban Ðiều Hành ngay trên lầu III, thì ngài đã chỉ cách để chụp được hàng trăm người. Ðó là đi xuống dưới trệt, đứng theo hàng chục bậc thang ở tòa nhà cổ từ đời Ðức Tổng Nguyễn Văn Bình. 

5. Cha Linh Nguyền và Ban Ðều Hành Tiên Khởi.

Linh Nguyền đầu tiên ở Quê Nhà là Cha Giuse Phạm Văn Bảo, DCCT. Ngài là một trong 11 linh mục trong Ban Mục Vụ Gia Ðình của TGP. TP.HCM. Ngài đã tham dự Khóa, đã ghi chép liên tục, đã nhận các sách Nền Tảng và Hướng Dẫn Sinh Hoạt, đã đánh dấu và chỉ cho các thành viên của Ban Ðiều Hành thấy rằng ngài sẵn sàng nghiêm cứu tường tận. Vì vị giám đốc MVGÐ là cha Nguyễn Văn Ðình ra Huế suốt thời gian mở Khóa nên không có mặt. Khi trở về, ngài đã gặp linh mục sáng lập, đã cùng dùng bữa, và đã trao đổi thật chân tình.

Còn Ban Ðiều Hành Tiên Khởi là bẩy cặp với bẩy nhiệm vụ nhu thường lệ. Ðó là:

- Chủ Nguyền: A/C Nguyễn Văn Ðức & Ðan Thanh.
- Phó Nguyền Nội Vụ: A/C Chu Quang Tín & Khiêm.
- Phó Nguyền Ngoại Vụ: A/C Lê Văn Nam & Nhụ.
- Ký Nguyền: A/C Trần Thiện Khiêm & Tuyến.
- Quỹ Nguyền: A/C Nguyễn Văn Ba & Hà.
- Trưởng Ban Song Nguyền: A/C Chu Quang Chí & Dâng.
- Trưởng Ban Liên Gia: A/C Trần Văn Bính & Lý.
- Vấn Nguyền cũng là cặp Lão Thành của Khóa:
     Ông Bà Nguyễn Ðình Soi & Vân.

6. Dự tính tương lai và tự tổ chức Khóa.

Trước Khóa, linh mục sáng lập phải họp liên miên để chuẩn bị. Họp trên tòa tổng giám mục nhiều lần với nhiều cha và nhiều quý vị giáo dân. Họp với cha Giám Tỉnh Nguyễn Công Ðoan, S.J., để ngài cho biết những diễn tiến về phía Nhà Dòng và về phía Ban Tư Vấn của Ðức Tổng. Họp với nhiều cặp thiện chí để giải tỏa những thắc mắc có thể làm tê liệt Khóa. Họp để cầu nguyện ngay vì cảm nghiệm thấy "không có Cha các con không làm chi được". Họp để kiểm điểm từng tài liệu, từng biểu ngữ , từng Nến Thiêng, v.v., lý do vì chưa làm bao giờ nên dễ bán tín bán nghi. Nhiều lúc phải điện thoại, cùng đi chợ, làm nhiều việc trước đây không nghĩ rằng mình làm, v.v.

Trong Khóa, ba ngày liên tiếp linh mục sáng lập đã diễn giải và mời tự nói thật dễ dàng tuy không thể tránh được mệt mỏi vì tuổi, vì khác biệt trên nửa vòng trái đất, và vì thận trọng từng lời nói, từng cử chỉ. Chắc chắn có thâu băng chìm và có những nhận xét chìm, nếu không được Chúa che chở thì sẽ bị chìm. . . Chúa biết tôi yếu đuối nên tưởng vì vậy mà hứng khởi mọi người tiếp tay một cách kỳ diệu! Các phòng Các trợ nguyền hết tình phục vụ, nhất là hết tình Chầu Thánh Thể, v.v. Thực tình tôi yêu mến Quê Hương, nên nhiều người bảo nếu có "chấm điểm chìm" thì tôi đáng được điểm "Yêu Nước".

Sau Khóa là ba ngày hội thảo, vì ngày thứ ba, tuy gọi là picnic ngoài trời nhưng đã thảo luận rất thâm sâu và thực tế. Cha Bảo và các anh chị song nguyền đã đọc sách ngay, đã thực tập Họp Liên Gia và Họp Song Nguyền bằng cách theo sát trong sách Hướng Dẫn Sinh Hoạt, đặc biệt là từ trang 195 và từ trang 429. Cha Bảo gọi là làm việc có phương pháp nhờ có "bài bản", biết dựa vào tài liệu với những nghiên cứu "hài hòa", tổng hợp giữa ba nguồn cần thiết, với Ðức Tin là Kinh Thánh, với Phụng Vụ Bí Tích là Ðặt Tay Chữa Lành, và với kỹ thuật Tâm Lý là Diễn Giải và Mời Tự Nói.

Sinh Hoạt Sau Khóa cũng là tòa tổng giám mục, cũng ăn trưa đầy đủ. Nhất là có ba sách căn bản của Chương Trình, nên các cha, các thầy, các sơ, và các anh chị song nguyền cũng như các cặp trong Ban Ðiều Hành đã đi vào nội tâm, vào phương pháp của Chương Trình, đã tiến triển như . . .bay! Một lần nữa tôi chỉ biết Tạ Ơn Chúa và cảm ơn mọi người cũng như từng người:

Về Tết Mẹ sau hai tám năm,
Lễ Tổ diệu huyền ánh trăng rằm.
Ðêm thanh ngắm trời sao lấp lánh,
Ngày rạng rong ruổi đường viếng thăm.
Giảng Khóa giúp tình thêm gần gũi,
Trợ nguyền liên kết người xa xăm.
Thương yêu lan tỏa trào sức sống,
Cảm tạ Chúa hồn mãi đăm đăm.

Về tương lai thì Bảo đã hỏi cha Minh: "Nếu nắm vững nội dung thì có thể tự làm lấy được không?" Tôi chặt tay ngài: "Con cầu mong có thế! Không phải chỉ xin Cha chia Liên Gia, Họp Song Nguyền, mà còn xin Cha tổ chức Khóa kế tiếp càng sớm càng tốt. Rất mong ngay năm 2003 này có ít là vài Khóa!" Hy vọng năm 2004 sẽ có Khóa ở trong Nam và ngoài Bắc, cũng vào dịp Tết để các trợ nguyền từ các nước dễ trở về. Các dự tính này chỉ hiện thực nếu đó là Thiên Ý, còn riêng người viết chỉ biết tuân thưa "Con đến để thi hành Thánh Ý Chúa".

Lạy Chúa, con Tạ Ơn Chúa! Và cảm tạ Ðức Tổng, Ðức Cha Tuyến, cha Giám Tỉnh, Cha Ðình, Cha Bảo, các Cha, các Thầy, các Sơ, và các Anh Chị ở Nhà cũng như ở Ngoài.

Lạy Chúa, con an vui trong sự yếu hèn của mình! Con ca ngợi Tình Yêu Chúa, Tình Yêu Thăm Thẳm!

(Trích từ chương 14, sách "Hồi Ký Tình Yêu Thăm Thẳm"). 


Home | Ban Tin Song Nguyen | Truong Noi Dung | Tu Sach