Home | Nguyet San | Dong Chua Cuu The |
Vinh Biet ![]() (1918-2002)
Ngày 6.8.1946, Thầy Lê Huy Bảng được lãnh nhận sứ vụ linh mục. Cho đến cuối đời, ngài vẫn không ngừng cảm tạ Thiên Chúa đã ban cho ngài đặc ân cao cả như thế, trong khi cùng lớp với ngài, biết bao nhiêu người bạn đã lần lượt rời Dòng, để rồi ngài một mình tới đích điểm của ơn gọi. Ngài đã nhắc đi nhắc lại điều này rất nhiều lần không những để cảm tạ Thiên Chúa mà còn để nhắn nhủ anh em tu sinh trẻ trong Dòng biết sống khiêm nhượng trước mặt Chúa. Sau khi chịu chức linh mục, Cha Lê Huy Bảng lần lượt đảm nhận những trách nhiệm do Nhà Dòng giao phó: đi giảng đại phúc, giúp Ðệ Tử Viện Huế (1948), Ðệ Tử Viện Sài Gòn (1951), kể cả đi giảng tại Campuchia. Năm 1955, ngài lên Ðà Lạt tham dự Khoá Nhà Tập II, để rồi tham gia những cuộc Ðại Phúc qui mô hơn. Năm 1970, ngài được Bề trên cử ra Huế để làm Bề trên Tu viện Dòng Chúa Cứu Thế tại đây. Ở Huế được 2 năm, ngài phải đi Pháp để chữa trị mắt vào năm 1972. Từ đó ngài sống đời lưu vong trên đất Pháp, cố gắng làm việc mục vụ cho người Việt tị nạn và cho cả người Pháp nữa. Năm 1982, Cha Lê Huy Bảng qua Hoa Kỳ để cộng tác với anh em Dòng Chúa Cứu Thế tại đây để làm việc tông đồ cho anh chị em tị nạn. Tuy nhiên, vào năm 1985, vì lợi ích của Nhà Dòng, cha lại hy sinh vâng lời Bề trên để làm Giám Tập tại Thụy Sĩ. Mặc dầu Tập viện không đạt được kết quả như Nhà Dòng và chính cha mong ước, chính sự vâng lời, hy sinh và chịu đựng của ngài đã là một lời rao giảng hùng hồn hơn cả. Năm 1987, ngài lại về Pháp để tiếp tục làm việc tông đồ trong âm thầm. Năm 1995, theo lời mời gọi thiết tha của anh em cùng Dòng tại Hoa Kỳ, ngài lại lên đường trở lại đất nước này lần thứ 2 để chia sẻ cuộc sống cộng đoàn với nhau, đồng thời chia sẻ những kinh nghiệm và đời sống tu đức của chính mình cho các anh em sinh viên trẻ trong Phụ tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại. Từ năm 1995, Cha Lê Huy Bảng vẫn ở trong Tu viện Thánh Clêmentê của Nhà Dòng tại Houston, tiểu bang Texas, luôn gần gũi với anh em sinh viên trẻ, chia sẻ những bước thăng trầm của Phụ Tỉnh đang trên đà phát triển. Một con người luôn biết sống hoà hợp với mọi người, vui vẻ, giản dị, tự nhiên, yêu âm nhạc, thích ca hát, Cha Lê Huy Bảng đã trở nên một mẫu gương tu sĩ cho đàn em của Cha trong Dòng. Anh em trong Phụ Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại, nhất là những anh em trẻ hết lòng đội ơn ngài về những chia sẻ trong đời sống tu trì, đời sống cộng đoàn, đời sống giữ ba lời khấn hứa của ngài. Qua một thời gian dài đau yếu, Cha Lê Huy Bảng đã được Thiên Chúa gọi về lúc 10 giờ 10 phút sáng ngày thứ Ba 9.4.2002 tại Tu Viện Thánh Clêmentê, Houston, Texas, hưởng thọ 83 tuổi. Nguyện xin Thiên Chúa qua lời cầu bàu của Mẹ Hằng Cứu Giúp hãy đón nhận linh hồn Cố Linh mục Christopher về nơi vĩnh phúc sau bao năm tháng sống đời tu sĩ một cách trung kiên. Xin linh hồn Cố Linh mục Christopher sau khi đã được thưởng công Nước Trời hãy cầu cùng Chúa và Ðức Mẹ cho các sĩ tử Dòng Chúa Cứu Thế trong Phụ Tỉnh Hải Ngoại tiếp tục dấn thân làm chứng tá cho tình yêu Chúa giữa những gian nan khốn khó, biết sống trung kiên, đoàn kết và hy sinh cho lý tưởng Dòng Chúa Cứu Thế. Home | Nguyet
San | Dong Chua Cuu The | Vinh Biet |
|